Quote:
Originally Posted by lolita
Tui thấy lạ: Sao lại chì chiết Khanh Ly chứ?
Lúc trước tui thích ăn cơm, bây giờ tui thích ăn mì rồi sao?
Tui không thay đổi được sao?
Mợ ...kiếp!
|
Tui nghỉ nếu chỉ là đơn giản như chị hay anh nói "ăn cơn, ăn mì" thì không có gì hết. Nhưng bà này hát nhạc chống cộng sản tuyên bố theo nhửng người tỵ nạn cong sản yêu tự do để được họ thương yêu ủng hộ bao lâu nay, rồi giờ muống quay về thân cộng, đối với một sood cộng đồng ở mỷ đây là hành động phản bội, "ăn cháo, đá bát" cho nên họ chửi,
Nếu anh hay chị là người sống ở xứ tự do nhất là ở mỷ thì có can đảm đứng giửa đám đông cộng đồng mả tuyên bố tui không theo tự do đế quốc nửa vì "ngán rồi" tui muống theo cọng sản VN hoặc ngược lại đều đó nếu anh hay chị là người sống trong nước VN,
Tui e rằng tới chừng đó mười cáo "kiếp...mẹ" củng không đủ để cho anh hay chị dùng.
Suy nghỉ chút trước khi phát biểu nhe.
Chúc năm mới vui khỏe