Vậy mà cũng để chu9 "bắt" được. Mỳ hay là mì đối với tui cũng là một thứ, và không quan trọng. Cái chính là ăn vào cảm giác ra sao thôi. Chu9 có lẽ thích bánh mì chứ không thích bánh mỳ đâu ha?
Nếu chu9 thích chửi lấy hên đầu năm thì tui cũng đành nghe vậy. hehehe
Quote:
Originally Posted by chu9chin
Bánh mỳ hay bánh mì ?
Đầu năm mà để chu9 chửi là sẻ bị chửi đúng 360 ngày đó qthinh ...

Humz, tiếng Mẹ đẻ mà nói là viết sao cũng được thì coi như hết ý rồi. Không lẽ viết là tôi thèm ăn
mỳ li thay vì
mì ly cũng được hay sao? Hoặc là tôi
khynh rẽ mấy người vô
nguiên tắc thay vì "tôi khinh rẽ mấy người vô
nguyên tắc".
Làm người không có nguyên tắc như cái đám mọi rợ CSVN, và những tên Việt Gian CS thì văn chương của bọn này cũng loạn xà ngầu như thế.