Ở Việt Nam thì chắc là một việc hơi mất....bình thường. Tại sao chủ quán lại có thái độ như vậy đối với khách hàng? Bởi vì nếu phần chân gà đó để lại thì họ có thế tiếp tục mang bán cho người khác, và sẽ kiếm thêm được một ít lợi nhuận nhỏ nữa. Đây mới là điều bất...lịch sự.
Ở những nước văn minh thì lại nói lên những điều khác biệt. Thứ nhất là khách hàng vào tiệm ăn thì họ trả tiền cho phần ăn đó. Nếu còn lại nhều thì họ có thể mang về, và không bị ai cằn nhằn hoặc nhăn nhó gì cả. Ngược lại thì người chủ quán và người đầu bếp còn cảm thấy vui vẻ. Tại sao họ lại vui vẻ? Là vì nếu phần ăn đó để lại thì thùng rác của tiệm họ sẽ mau đầy hơn, bởi vì họ không thể chơi theo kiểu......Việt được. Thứ nhì là nếu đồ ăn không ngon thì người khách hàng đã bỏ lại rồi, mang về để làm gì? Như thế thì người đầu bếp cảm thấy như được khích lệ vì mình có thể làm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.
Nhìn chung thì đây là sự khác biệt của nước văn minh, và một đất nước lạc hậu.
|