Trúng phóc, hồi còn đi học tui đã từng nhắc nhở mấy đứa hăm hở khen thằng Tàu giàu vì có ngân khố quốc gia khổng lồ đến nổi Mỹ cũng là con nợ hàng đầu của nó.
Tụi bạn thì tấm tắc khen thằng Tàu làm ăn giỏi nên mới giàu như vậy, còn tui thì nói tụi nó cứ chờ đi, thằng Mỹ thằng Tây từng đem quân đánh đấm tứ phương, kinh nghiệm chính trị và kinh tế đầy mình, cho nên tụi nó không dễ gì để thằng Tàu làm mưa làm gió. Đơn giản là thằng Mỹ có hàng đống chính trị gia và kinh tế học hạng nặng, chẳng lẻ tụi nó không đủ khả năng nghĩ ra cách chơi xỏ thằng Tàu một cú thật đau.
Giờ tụi bạn tui mà biết tin này chắc tụi nó té ngữa.
|