View Single Post
Default Kẻ 'xin đểu' đánh chết tự quản thôn
Old 01-12-2013   #1
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
woaini1982's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 42
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1
Nhiều tiểu thương tố cáo nghi can đoạt mạng anh Hoàng là "đầu gấu" thường đến quấy nhiễu đòi tiền bảo kê nhiều tháng qua. Vì sợ, họ không dám tố cáo nên tên này ngày càng ngang ngược.

Theo cơ quan công an, Quyết vay 200.000 đồng của anh Lê Văn Hùng (29 tuổi, thôn Ấp Đồn, Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh). Chiều 9/1, thấy Quyết cùng 5 người xuất hiện trong thôn, chủ nợ đến đòi và hai bên xảy ra xô xát. Thấy vậy, trưởng thôn gọi loa để anh Hoàng Văn Hòa và 4 thành viên tổ tự quản đến giải quyết.



Anh Tiến kể lại quá trình vật nhau với Quyết. Ảnh: Thái Thịnh.

Theo một số nhân chứng, Quyết lao vào ôm anh Hòa rồi dùng gạch tấn công vào mặt “Thấy Hòa bị đánh tôi chạy tới vật Quyết xuống đống cát dù tay hắn vẫn cầm gạch và dao. Hai bên giằng co quyết liệt nhưng tên đó khỏe quá nên vùng thoát bỏ chạy... ", anh Nguyễn Tiến Tiến, tự quản thôn Âp Đồn nói.

Sau cái chết của anh Hòa, Công an huyện Yên Phong đã vào cuộc điều tra. Chiều 11/1, một nguồn tin cho biết Quyết cùng 2 người vừa ra đầu thú.

Người dân cho biết, vài tháng trước Quyết xuất hiện ở khu vực này "vòi tiền" các cửa hàng kinh doanh. Quyết thường gây sự trước và ngang nhiên lấy đi một số đồ đạc nếu chủ tiệm không chịu đưa tiền. Xót của, nạn nhân đành đưa tiền để được lấy lại đồ.

"Hôm xảy ra vụ việc, Quyết có đến cửa hàng của em và yêu cầu đưa một triệu đồng 'tiền thuế' cả năm", nam thanh niên kinh doanh hàng may mặc ở xã Yên Trung nói.

Chiều 11/1, ông Ngô Thế Bằng (Phó công an xã Yên Trung, huyện Yên Phong) cho biết sau án mạng, công an xã mới biết việc "xin đểu" của Quyết. "Hỏi lý do vì sao đến giờ mới tố cáo thì các hộ kinh doanh cho biết sợ bị trả thù...", Phó công an xã trần tình.


Người dân trong thôn cho biết do cuộc sống khó khăn anh Hòa cùng 5 người mới tham gia đội tự quản của thôn được vài tháng. Mỗi tháng, họ có thêm vài trăm nghìn đồng.

"Chúng tôi chủ yếu làm các công việc giảng hòa nếu xảy ra mất trật tự. Tối, chúng tôi đi tuần và nhắc nhở khoảng 2.000 phòng trọ công nhân cẩn trọng về an ninh...", anh Tiến nói.

Theo anh Tiến, từ khi đội tự quản thôn được thành lập, an ninh được cải thiện đáng kể. Không ít vụ kẻ gian giả công nhân đột nhập phòng trọ trộm cắp đã bị phát hiện.

Thái Thịnh - vnexpress
woaini1982_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	4
Size:	4.5 KB
ID:	437163  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.10325 seconds with 11 queries