VietBF - View Single Post - Cuộc sống ở 'vương quốc đu đủ' trên biển
View Single Post
Old 01-23-2013   #1
saigon75
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
saigon75's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 54,629
Thanks: 1,521
Thanked 4,892 Times in 1,268 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 73
saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2
Default Cuộc sống ở 'vương quốc đu đủ' trên biển

Nằm ở phía Bắc huyện đảo Trường Sa (Khánh Ḥa), đảo Nam Yết được các chiến sĩ trồng rất nhiều đu đủ và dừa khiến nơi đây phủ một màu xanh mát.

Đảo Nam Yết nằm ở phía Bắc huyện đảo Trường Sa (Khánh Ḥa). Nh́n từ trên cao, đảo thon thon như chiếc đàn Đáy phủ một màu xanh nhờ đôi tay rắn rỏi của cán bộ, chiến sĩ đứng chân trên đảo.
Ngày mới thanh b́nh trên đảo, các cán bộ, chiến sĩ tập điều lệnh, đội ngũ.
Chiến sĩ trẻ hiên ngang ngày đêm canh gác biển trời Tổ quốc.
Mỗi năm, doi cát quanh đảo lại rộng thêm.
Bộ đội chăm chỉ nên vườn rau trên đảo luôn xanh, mặc cho mưa giông, băo lớn dập vùi.
Đảo Nam Yết c̣n được gọi vui là "vương quốc của đu đủ" giữa trùng khơi. Nhưng trên đảo không chỉ có đu đủ mà cán bộ, chiến sĩ c̣n trồng rất nhiều dừa. Dừa được dùng để cải thiện bữa ăn; lá dừa c̣n được tận dụng làm chổi và che chắn rau xanh.
Đỗ xanh được ủ dưới cát ven bờ kè, kín gió sau đó được tưới nước ngọt định kỳ, chỉ sau 3 ngày là cán bộ chiến sĩ đảo Nam Yết có mẻ giá đỗ ngon.
Nước mưa khan hiếm nên được các chiến sĩ quư, dùng tiết kiệm.
Chiều chiều, cán bộ chiến sĩ các cụm trên đảo thường thi đấu thể thao sôi nổi
Hoàng hôn dần buông trên đảo Nam Yết.
Theo Quân đội Nhân dân
saigon75_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	cafengoctung.jpg
Views:	11
Size:	34.5 KB
ID:	439675
 
Page generated in 0.04542 seconds with 10 queries