Việt Nam đã có thiện chí giải quyết tranh chấp bằng con đường hòa bình, hữu nghị và dựa trên luật pháp quốc tế. Nhưng cho đến nay, những gì Trung Quốc đáp lại là quay lưng với tinh thần thiện chí đó của Việt Nam và chà đạp sự thật lịch sử và các tài liệu khoa học khách quan liên quan đến chủ quyền của các quốc gia trên biển Đông. Trung Quốc nhắm mắt, bịt tai trước phản ứng của dư luận quốc tế để thực hiện bằng được âm mưu của mình.
Việt Nam có sức mạnh của sự thật lịch sử, có đầy đủ chứng cứ chứng minh thuyết phục chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có sự ủng hộ của các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế, có sức mạnh của chính nghĩa và đặc biệt là sức mạnh của lòng yêu nước trong toàn dân.
Việt Nam đã có thiện chí giải quyết tranh chấp bằng con đường hòa bình, hữu nghị ? Phải nói là bằng sự hèn nhát thì mới đúng nghĩa. Hữu nghị mà bọn CSVN nói ở đây là đàn áp dân biểu tình chống Trung Cộng để biểu lộ tình thần hữu nghị.
Việt Nam có sức mạnh của sự thật lịch sử, có đầy đủ chứng cứ chứng minh thuyết phục chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Và cũng có luôn giấy chứng nhận tên khốn kiếp Phạm Văn Đồng bán Biển cho TC sao không nhắc đến.
có sức mạnh của chính nghĩa và đặc biệt là sức mạnh của lòng yêu nước trong toàn dân. Vậy thì tại sao lại đàn áp dân chúng khi họ xuống đường?
Đúng là cái bọn ăn đàng sóng, nói đàng gió. Bán đứng cả lương tâm, đạo đức của mình để phục vụ cho quan thầy bây giờ còn giở giọng nước mắt cá Sấu.
|