“Có một nghịch lý: Một mặt, chúng tôi rất muốn quảng bá để thu hút bệnh nhân, mặt khác, lại sợ quảng cáo nhiều, bệnh nhân đến thì sẽ càng quá tải. Ngoài ra, chúng tôi cũng mong muốn xây dựng một trung tâm y tế công nghệ cao, có dịch vụ chăm sóc từ A đến Z . Nhưng lúc đó viện phí sẽ phải rất cao. Mà thu cao thì chắc chắn sẽ hứng chịu nhiều búa rìu dư luận vì bệnh viện nhà nước sao lại thu cao thế”.
Bệnh viện bây giờ chẳng ra trò trống gì mà mỗi khi gặp được BS thì đã bị tổn thất nặng nề cho vòng ngoài rồi. Gặp được BS rồi thì không biết có hết bệnh không, nhưng tiền thì chắc không còn. Phục vụ thì quả thật là quá "Tốt". Bệnh nhân nằm la liệt như là một nhà thương thí. Y tá thì lại được huấn luyện đặc biệt. Những từ ngữ bất hảo đều xử dụng đầy đủ để miệt thị bệnh nhân nào không......đút lót. Vào bệnh viện Việt Nam bây giờ thì bảo đảm sẽ được tặng một câu châm ngôn miễn phí "Tiền Mất, Tật Mang".
|