Đọc cái quỷ quái này cười lăn ra sàn thiệt. Nhập viện thì nó viết là vào viện. Xuất viện thì là ra viện. Chẩn đoán thì là chấn thương cột sống thắt lưng mà chẳng cần chấm hỏi gì ráo trọi. Phương pháp điều trị thì võn vẹn một chữ "Nội", nhưng lại chẳng hiểu ý của chữ nội này là gì. Lời dặn của thầy thuốc là uống theo toa, và tái khám theo lời dặn. Tái khám mà chẳng làm hẹn gì, chỉ cần theo lời dặn là đủ rồi. Vậy là bệnh nhân phải nhớ ngày trở lại tái khám. Mà trở lại rồi thì cũng chẳng biết có được gặp BS hay không nữa. Bởi vì có bao giờ làm hẹn đâu, có chăng chỉ là... lời BS dặn. Còn cái vụ thai 16 tuần thì....hết ý kiến hahahahhahaa.
Không thể nào tưởng tượng nổi trình độ của BS ở VN bây giờ là như thế nào nữa. Văn chương, chữ nghĩa như vậy thì tay nghề chắc cũng....mập mờ như chữ nghĩa
|