Cũng là vì có những hạng người như mấy người này. Cứ mang phân mà bón cho cành lá CS xanh xôi nẩy nở. Họ không nghĩ là tại sao Xuân tha hương lại không vui. Là bởi vì thiếu sự hợp tác của mỗi một gia đình Việt Nam tại hải ngoại. Gần ngày Tết là rủ nhau về Việt Nam chẳng màng đến cộng đồng người Việt lưu vong thì có tư cách gì mà bao rằng Xuân bên này không vui nhộn. Những lời phát biểu như vậy vô tình lại trở nên những lời quảng cáo cho bọn CSVN.
Nếu mấy người có tấm lòng yêu đất nước XHCN như vậy thì nên về bên đó nhập tịch Việt Nam để được cuộc sống ấm no như mấy người hằng mong đợi. Để cho con tim không còn bị thổn thức thương nhớ về quê hương. Thật là buồn cườicho 2 chữ Việt kiều. Chẳng biết 2 chữ này từ đâu ra, nhưng ai cũng gọi là Việt kiều. Chữ kiều ở đây chỉ để dùng cho những người Việt ra nước ngoài công tác, sinh sống tạm thời và những tên kinh tài CS mà thôi. Người Việt tị nạn CS đôi khi nhầm lẫn cũng tự chỉ vào mình và xưng danh là Việt kiều.
|