Không phải nói để khinh khi những người dân VN bị mất đất, mất nhà này dưới chế độ ăn cướp công khai, trắng trợn của bọn cướp ngày csvn mà chỉ giận thôi, và biểu tình thì chỉ có một nhúm người; chớ họ không kêu gọi toàn thể dân chúng đứng lên biểu tình, đình công, bãi chợ, đòi giải tán cái quái đãng csvn. Chính cái quái đãng này đả đưa họ đến cái tình trạng khốn nạn ngày hôm nay. Vậy chớ nếu tình trạng này xãy ra ở thời VNCH, chắc là dân VN đả la làng, biểu tình, đình công, bãi chợ theo chân những linh mục Từ, Ni sư Huỳnh Liên, dân biểu ăn cơm quốc gia thờ ma cs, sinh viên thân cộng: Huỳnh tấn Mẫm...Những người đó giờ ở đâu??? sao không tiếp tục biểu tình phản đối đi chớ. Thật là đáng kiếp cho một lũ hèn.
|