Có ai muốn xa quê hương chứ. Trước 75, ai đó lấy người nước ngoài cũng không rời bỏ quê hương. Ngày này phụ nữ thì làm nô lệ tình duc, thanh niên thì làm lao nô ở nước ngoài. Đã thế họ còn cảm thấy hạnh phúc hơn sống chung với VC. Tại sao? Bởi vì VC là một lũ bất tài và độc tài. Chúng đàn áp dân, tạo những bất công trong xã hội để tham nhũng, vơ vét tài sản của dân của nước. Đã thế chúng còn làm tay sai cho giặc tàu. Chúng dâng đất nhượng biển cho giặc tàu. Chúng đàn áp và bỏ tù dân lành để duy trì cái tà quyền, độc quyền cai trị đất nước.
Thử hỏi ai thích sống trong một đất nước môi trường thì dơ bẩn, xã hội đầy bất công. Không chết vì bênh tật cũng chết vì tù tội. Làm ăn nho nhỏ thì có thể thoát. Khi khá rồi thì phải cần thăm viếng, phong bì, nhậu nhẹt thường xuyên để được ô dù.
À! Đừng quên rằng một số ông về VN mục đích chính không phải vì tết mà vì phụ nữ vn làm nô lệ tình dục với giá rẻ. Mấy bà về kèm để canh gác. Đa phần gia đình tan nát sau đó khi mấy ông về thường xuyên. Không ly dị thì ông ăn chả bà ăn nem.
|