Một nước với dân số hơn 90 triệu người nhưng chỉ có 22 người can đãm nếu không nói là anh hùng. Thật đáng tiếc, đáng thương hại cho những người còn lại lúc nào cũng vỗ ngực tự hào xưng mình là con Rồng cháu Tiên, nhưng sự thật thì quá nhút nhác và khiếp nhược.
Sau 37 năm sống dưới sự cai trị ác độc của chế độ độc tài gian ác cộng sãn, Việt Nam có còn được bao nhiêu người can đãm như 22 vị anh hùng này? Hay là sau vụ xữ này số người dân còn lại đều trở thành "wussy" như Bác và Đãng ta mong muốn?
Nếu có thể được chĩ cần 2,2 triệu hoặc 22 triệu người can đãm cùng đứng lên thì chế độ độc tài cộng sãn ác độc sẽ sụp đỗ ngay lập tức.
Còn chờ gì nữa? Hãy cùng nhau đứng lên hởi người dân Việt Nam ơi.
|