02-06-2013
|
#8
|
R8 Vơ Lâm Chí Tôn
Join Date: Dec 2009
Posts: 10,981
Thanks: 7
Thanked 1,087 Times in 784 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 286 Post(s)
Rep Power: 26
|
Quote:
Originally Posted by viensoinho
Tôi không hiểu tại sao có một số người cứ luôn "bợ đít" Mỹ. cục cứt mà thằng Mỹ bảo là ổ bành ḿ th́ họ cũng nghe theo và bỏ vào miệng nhai không cần phải ngưởi trước.
Cũng giống như Mỹ, Trung Quốc, Nhật, Nga, và các nước khác, Triều Tiên là một nước độc lập. Họ có quyền theo đuổi nhửng thứ mà các nước khác đă và đang có. Mỹ có quyền ǵ để cấm Triều Tiên không được có những thứ Mỹ đă và đang có ngoài trừ Kẻ mạnh bắt nạt kể yếu?
"Là một người có bản lĩnh, dù có phải chết để bảo vệ sự công bằng và lư tưởng chứ không thể ham sống mà cúi đầu, qùi gối tuân theo sự áp đặt của kẻ khác"
|
"bợ đít" Mỹ mà không có bị đói được cơm no áo ấm, nhà cao cữa rộng, sống không uỗng cuộc đời. Còn hơn những kẽ thờ ma cộng sãn, đói lên, đói xuống, đầu óc ngu đần, không khác chi tàu hũ........
Không "bợ đít" Mỹ thì Dola ỡ đâu gỡi về nuôi bọn bây kễ từ phong trào vượt biên? Nếu không "bợ đít" Mỹ thì VN bây giờ ra sao?
Chữi Mỹ, ghét Mỹ, nhưng đến khi Mỹ liệng cho miếng bánh mì mà Mỹ bão là cục cứt nhưng vẫn chụp lấy mà ăn không biết xấu hỗ là gì. CS VN sau năm 75 chữi Mỹ ra sao? Bây giờ thằng nào cũng kiếm đồ Mỹ mà xài. Bao nhiêu thằng nói không "bợ đít" Mỹ mà bây giờ cũng đang sống dưới váy cũa Mỹ.
|
|
|