Không có gì quý hơn độc lập tự do hạnh phúc.
Tổ cha thằng chó Hồ Chó Minh, nó chọn cái câu này hoàn toàn chủ đích đem lại lợi ích cho bầy đàn cộng sản của nó mà thôi. Cho nên giờ đây chỉ thấy cộng sản chúng nó giàu nứt đố đổ vách, thằng nào mặt cũng nung núc như đám heo sữa. Con cái chúng nó ra nước ngoài xài đô la như xài giấy vụn. Trong khi đó tại VN biết bao cảnh đời bần cùng khốn nạn. Ngay cả những người bạc phước như các bệnh nhân phong cùi hay aids tụi nó đều bỏ thí không hề giúp đỡ một khoản gì. Nếu không có những tấm lòng của người dân đen dùm bọc lẫn nhau và phần đông các tổ chức Việt Kiều tị nạn cộng sản ở nước ngoại ra tay giúp đỡ thì giờ đây những kẻ bất hạnh kia đã ra người thiên cổ từ lâu rồi.
Đúng là một lũ cộng sản chó má, chỉ biết bòn rút ăn trên xương máu của người dân, còn dân tình khốn đốn ra sao tụi nó không màng tới. Sẵn năm mới tao cầu trời cho tụi cộng chó tụi mày chết thảm cả đám cho dân tao bớt khổ bớt đau vì lũ chó chúng mày. Đi mà chầu Diêm Vương với thằng trùm khủng bố Hồ dâm tặc của tụi mày dưới âm ti địa ngục đi bầy chó !
|