Quote:
Originally Posted by qthinh
Chu9 lúc trước cũng y chan vậy đó. Nghĩ lại tui thấy thẹn dùm cho chu9 đó. Nhưng mà cái đáng quí là biết cải tà qui chánh hehehehe
|
Quote:
Originally Posted by chu9chin
Hehehehe .... Sao gọi là cải tà qui chính hở Qthinh ....và ai là tà ai là chính ? Qthinh biết tại sao chu9 không chửi qthinh nửa không ? V́ chú9 biết có chửi đến chín đời tổ tiên gịng họ Nội Ngoại của qthinh cũng như nước đổ lá môn thôi .
Như vậy chứng tỏ là qthinh không có tổ tiên ông bà ....... hay mẹ của qthinh mỗi đêm banh háng cho hàng tá Khỉ Trường Sơn đụ và sinh ra qthinh .....cho nên giờ qthinh không biết tổ tiên ông bà là ai ..
. Thật tội nghiệp cho thằng con hoang giờ chỉ biết tôn thờ bọn súc sinh hèn với giặc nhưng ác với dân ....bọn súc sinh này là chính hay tà vậy qthinh ? Trả lời thẳng thắn nhe ...
Hehehehe ....... thật tội nghiệp cho một con chó trung thành như qthinh ..... chỉ biết liếm và liếm ........Amen ....
|
Quote:
Originally Posted by lolita
, tao cho rằng...em bé mới biết nói...cũng có thể chửi không tệ là ...”tao” đây nè!
Xin lỗi nhe! Hết giờ ăn Kít rồi phải đi làm nữa chứ, nhỡ ăn kít no thất nghiệp th́ vỡ nợ!
|
Ráng học ăn, học nói cho đàng hoàng đi để bưng bô Kakaka
Tôi nghiệp con "nổ ni tà" mày đây: