Quote:
Originally Posted by qthinh
Hoanglan mới biết tui hả? Tui "phán xét" hoài mà không ai "muốn" để ý cho đến khi có lolita xuất hiện, là vì lập trường của nó. Lolita này chỉ có một nhưng mà "bên kia" có hơn cả chục ăn nói kiểu này.
|
qthing hiểu sai ý HL là chỗ phán xét ...đứng trước bình minh ( ý của JB vừa post ở trên ) so được cái CHÂN CHÍNH " DÀI hay NGẮN là ở lòng mình thì qthing chắc đã nghiệm thấy dĩ nhiên mọi người đều biết về qthing chứ không phải họ không biết Riêng về Lolita thì HL chỉ chọc tức cho hắn ta phun ra ...lúc đó mới biết được cái TRÍ THỨC ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ mà Đảng CS thường dùng trong mọi lãnh vực văn hóa , xã hội ...bơm vào đầu óc hắn , điều này không trách hắn được vì sinh ra trong chế độ CS đã bị nhồi nhét và gia đình hắn SINH BẮC TỬ NAM quá nhiều nên có đầu óc hận thù mà thôi .Thật ra lỗi là do đám CS chứ không phải hắn .Sau này Lolita từ từ sẽ hiểu thêm ... Còn bây giờ ai thích theo thiên đường CS thì theo , còn chửi CS là việc của những người chống cộng Có thế thôi qthing , dầu sao qthing cũng là người có trình độ hiểu biết hơn Lolita gấp 10 lần biết so sánh DÀi ,NGẮN mà CHÀO CỜ...theo thời thế
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI