Những câu nói đại loại “Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?”… “Cảm ơn những câu chửi của người đời, tôi mới nhận ra mình rất giỏi…” đều phản ảnh cách nhìn thực dụng, và không ít các ông cha, bà mẹ cũng khuyên dạy con mình như vậy.
Mấy ông, mấy bà, mấy anh, mấy chị, mấy em, mấy cháu rãnh quá tham gia chửi con bé, có giỏi thì tiếp sức đồng bào chống bọn cộng sản đang hại dân hại nước đói nghèo, hèn nhục!
Con bé này cũng may là chưa làm gái đứng đường vô danh kiếm sống qua ngày, cũng không rơi vào cảnh thảm thương ngồi yên cho mấy tên Hàn, Trung Quốc, Taiwan kén vợ Việt ra tay sờ mó, nắn bóp. Con bé chỉ dung sắc đẹp của chính mình để thay đổi cuộc đời nghèo khó…chứ không tham nhũng, ăn hối lộ, bóc lột nhân dân để làm giàu như bọn tư sản đỏ cộng sản.
|