Tụi CSVN nó ấm ức với người Việt lưu vong nhiều lắm. Nó luôn coi người Việt lưu vong là thế lực thù địch, nhưng cũng phải bấm bụng mà gọi là "Khúc Ruột Ngàn Dặm" để KISS BUTT vì nhờ có người Việt hải ngoại mà bọn chúng mới có ăn để sống qua ngày. Những thứ mà từ ruột già cùa người Việt hải ngoại thải ra là chúng đớp sạch hết, miễn sao cho được no bụng thôi. Còn chuyện nhục, vinh đối với bọn này thì chẳng nghĩa lý gì.
Các bác có để ý không? Cái đám Việt Cộng, Việt Gian trong này ai muốn chửi sao chúng cũng chịu đựng được. Cũng chẳng phải là vì chúng có sức chịu đựng hay, mà là bởi vì bọn nó có biết liêm sĩ là gì đâu mà lo với ngại. Miệng tụi nó thì cứ bô bô "Cải Dóng" cũng là vì muốn có bài viết để báo cáo lên cấp trên thôi. Cái này gọi là dịch vụ "Chửi Thuê" trên diễn đàn của Đảng ta mới sáng tạo ra đấy các bác ạ.
|