Tại sao lại không học trường trong nước, không chữa bịnh trong nước và mua nhà trong nước?
1- Trong nước toàn là cái đám quái thú lên làm giảng viên. Tập vở lúc nào cũng chỉ có võn vẹn mấy chữ Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc. Có học đến chết vẫn chẳng học được gì.
2- Bệnh viện trong nước bước vào còn khó hơn lên trời nếu không có tiền. Có tiền vào được thì lại không co mạng trở ra. Tiền mất mà tật mang thôi thì bấm bụng ra nước ngoài mất chút đỉnh nhưng còn mạng để hưởng sau này.
3- Mua nhà trong nước thì chẳng biết bị chúng cướp khi nào. Thích cứ mang máy cày đến ủi sạch nhà dân. Bố bảo cũng không dám chơi ngu mua nhà trong nước.
Người Việt Nam hiện đang giàu lên à? Một năm xuất cảng được 30 triệu USD mà gọi là giàu hơn à? Chỉ số tiền mà Khúc Ruột Ngàn Dặm gởi về thôi đã gần 10 tỉ rồi. Vậy thì nên nói là tiền gởi về ngày một nhiều hơn, chứ không phải người dân giàu hơn. Mang 3.5 tỉ ra nước ngoài là tiền của đám Đảng viên và cán bộ cướp của dân mà ra. Con dân nào được quyền tự do đi lại để ra ngoài nước mua nhà vậy hả? Tụi này viết bài mà không biết nó có suy nghĩ hay không nữa..
|