Thãm cảnh xãy ra thường xuyên ở thiên đường CHẴNG HỀ XẤU HỔ CHÚT NÀO VÌ NGU. Chẵng trách nào con gái VN đi lấy chồng Hàn, Đài, hay kể cả Châu Phi để mong được thoát cái thiên đường mù này. Ở VN muốn tự tữ mua cái gì cũng đồ giả cho nên không thể nào chết được, thuốc thì thuốc giả, điện thì không đủ Volt, ampere để giựt cho chết, và xăng thì xăng giả. Thật là tội nghiệp cho dân VN quá. Vậy mà có những thằng bưng bô, chồn lùi, bắc cụ mỗi lần nghe nói động đến bọn csvn là nhãy dựng đứng lên, cãi chầy, cãi cối, cãi dóng; sao chúng nó không về thiên đường mù để ở phứt cho rồi. Ở đây thật là uỗng phí một đời trai.
|