Trong chuyện cuối thấy con nhỏ kia thiệt quá ngu. Nó nghĩ cắt cu thằng chồng là cách duy nhất để thằng đó khỏi đi lang thang, nhưng nó cũng bị úp máng luôn nếu không kiếm thằng khác thay thế.
Tóm lại mấy con cắt cu thường là thứ vô học và trí tuệ không có, cho nên mới làm những chuyện ấu trĩ vì không một vụ cắt xẻo nào sẽ cứu vãn được tình hình vì nếu thằng chồng còn sống thì nó sẽ dần cho một trận nhừ tử hoặc sẽ tống cổ nó ra khỏi nhà hay ly dị liền. Cuối cùng là con cái của tụi nó thiệt thòi.
Đúng là sau lưng một người đàn ông thất bại là một người đàn bà dốt nát ngu muội.
|