Cha của thằng chó đờm lại viết như sau: Huỳnh con, cha biết con là thằng lại cái khi con đã lớn. lại cái cũng không xấu nếu nó là căn bệnh, nhưng riêng con thì khác. Con đã nửa đực nửa cái mà còn cứ úp mở nay có con ,mai có con nên thiên hạ mới chửi con như con chó ghẻ. Đã thế kỷ niệm ngày con chui ra từ bụng mẹ con, con làm cái thiệp dám đổi tên cha mẹ như dân xã hội đen thì quả tình con đã trở thành loài súc vật rồi đó. Con lấy nghệ danh lựa chữ đờm thì quá đúng vì con đang giống y như bãi đờm người ta khạc nhổ ra. Bố chỉ mong con đâm đầu vào xe hơi chết liền đi cho dòng họ mình đỡ nhục nhã. Ráng lên con nhé, đâm đầu vào xe cho xong đi.
Bố con thằng bất hiếu.
|