Hehehe! Hehe! He!
Chả cần phải tìm đâu cho xa, ngay ở forum này thôi, đọc mấy tên già Việt Gian MLCĐ, mở miệng ra là súc với vật, cứt với đái, c. với l., vv.. trong khi hàng ngày chúng nó xum vầy là súc là vật ... cùng một bọn với nhau, nhai cùng bữa c., uống cùng một bữa đ. với nhau. Chắc bọn già này quen rồi nên không còn biết là mùi gì nữa... Mà tao dám cá cược là tụi này mà may mắn ra ngoài ăn buffet thì cũng chẳng khác gì chuyện đã kể trên kia. Cũng sẽ bát nháo, đầu heo cháo đậu. (Có thắc mắc MLCĐ là tụi nào, cứ xem ...hồi sau sẽ rõ. Chẳng có gì khó hiểu)
Thật ra, cũng tội nghiệp, bọn này sợ tao như ...sợ mấy tên cai tù. Lúc trước tụi nó chụp tao mũ CS, bây giờ ...những tên 2 thứ tóc vô học này ...hơi ”oải” nói không lại cái-thằng-mới-học-tiếng-Việt-1-năm như tao nên đang tìm cách chụp tao cái mũ khác. Hehehe! Không sao đâu! Có điều là mấy tên VIET GIAN già MLCĐ thì LÚC NÀO CŨNG LÀ MLCĐ....Hehehe!
|