"Đảng đã không chọn nhầm người."
Có lẽ đến chết thằng chó này cũng không biết cộng sản đã xử dụng nó như một con chốt, nếu sống sót thì ném cho mảnh bằng khen, còn chết kệ cha mày.
Ngoài ra ai còn lạ gì cái màn cộng sản đêm mò về bao vây gia đình nào đó mà tụi nó đã nhắm trước rồi đóng vai là người của Việt Nam Cộng Hoà để lôi cổ đàn ông đàn bà ra nã đạn không thương tiếc trước mặt con cái của họ. Sau đó bỏ đi y như một vụ quân nhân của VNCH vừa xử tội một gia đình bị tình nghi có dính dáng đến Việt cộng. Điều này khiến con cái của nạn nhân tưởng rằng cha mẹ mình bị lính tráng của VNCH xử tử nên bắt đầu nhen nhúm lòng căm thù.
Tiếp đến tụi chó Việt cộng mang dép râu, đội mũ tai bèo lẻn mò về an ủi và hứa hẹn sẽ trả thù cho cha mẹ của những đứa trẻ đó càng làm cho chúng tưởng thật là cha mẹ bị giết bởi VNCH và cuối cùng là dụ dỗ đám trẻ nuôi chí trả thù...
Vì vậy thằng chó ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản này chắc chắn cũng nằm trong mưu đồ dã man của cộng sản khi tự tay tụi nó giết hết cha mẹ thằng ngu này để nó nung nấu căm thù những kẻ không giết cha mẹ nó. Giờ đây nó hí hửng tưởng trả thù được cho gia đình nó nhưng thực chất kẻ thù đã giết cha mẹ nó là những đứa đã điều khiển nó và quăng cho nó vài mảnh giấy rách khen thưởng, đúng là một thằng chuyên liếm máu quần què nên ngu như chó dại chứ anh hùng cái nỗi gì. Và đến chết nó vẫn cứ tưởng cha mẹ nó chết tức tưởi vì VNCH.
|