Quote:
Originally Posted by ChémVietGian
"Sủa" tiếng gì đây! Bí tiếng Việt rồi à? Mà lỡ sủa thì sủa cho đúng, đừng có sủa cái ...kiểu "welfare" bị cười ...vào cha mẹ mày!
Để tao "sổ" Anh ngữ tiêu chuẩn, không cần dài dòng văn tự đây nè:
Fuck you! (Bảo đảm đúng văn phạm, đúng ngữ vựng)
|
Chăn trâu ngu dốt bày đặt tiếng Anh tiếng U kiểu Bắc Cụ. Dzậy mà đòi chống Mỹ kíu lước.
Sao thấy quen quen, giống cái thằng ông nội ngu dốt của mày lúc vừa ra khỏi Trường Sơn vô ăn cướp Saigon, lói ngọng lói nghịu, dốt mà hay lói:
Fi dzi đe chạy đầy đường, cà rem ăn không hết phải phơi khô ăn dzần..
Mình không nàm thì ló lói mình nười
Nàm thì ló lói mình nấy ne
Lũ Bắc Cụ chỉ có 1 giọng như nhau, 37 năm rồi không "tiến bộ" chút nào, chắc tại hết mức "Đỉnh Cao Chí Tệ" rồi?
Chỉ có lũ khỉ Trường Sơn 4 đời nhà mày Bắc Cụ quen rồi nên tương vậy là hay
Ráng mà trồi ra học khôn với người ta. Ếch ngồi đáy giêng nhìn lên còn thấy rộng hơn mày ngồi trong bô Ba Đình. Hiểu chửa?
Lại trợn trạo cố tình cào bằng dân gốc Việt tỵ nạn và dân Việt Cộng gốc khỉ Trường Sơn rồi. Con Phượng Hoàng khác xa con Cú quá mà.