“Mày khai ra bọn tao thì anh mày cũng không còn cái đầu, mày cũng thế. Hai em mày học ở Hà Nội tao cũng không để yên” - đoạn tin được nhắn vào máy điện thoại của Hiệp khiến cả nhà lo sợ.
Tin nhắn đe dọa từ đâu?
Theo thông tin, đêm 14/3, sau khi đi hát karaoke về, Tuấn Anh cùng người em họ
Nguyễn Văn Hiệp đến một quán ăn cách nhà không xa để ăn đêm. Tại đây có một nhóm thanh niên và đã xảy ra xô xát. Hiệp bị lôi ra ngoài còn Tuấn Anh chạy ra bờ mương. Sau khi sự việc xảy ra, Hiệp đã được cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Vĩnh Phúc (PC45) mời lên công an tỉnh làm việc vì đã liên quan đến việc mất tích của Tuấn Anh. Trong quá trình làm việc tại cơ quan điều tra, Hiệp đã cung cấp một số nguồn tin liên quan đến việc anh Tuấn Anh bị một số thanh niên đánh vào khoảng 24h ngày 14/3/2013 tại quán nhà ông Soạn, bà Trang ở phố Quán Tiên, P. Hội Hợp.
Hiện trường khám nghiệm
Để đảm bảo an toàn tính mạng, sau khi làm việc với cơ quan điều tra xong, anh Hiệp đã tự nguyện viết bản cam kết ở lại cơ quan CSĐT – công an tỉnh Vĩnh Phúc (PC45) để tiếp tục cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc.
Trước diễn biến của sự việc, người nhà hiện đang rất lo lắng cho sự an toàn của anh Hiệp. Trao đổi với phóng viên, bà Tý cho biết: “Giờ Hiệp vì gia đình mà chịu những
đè nén và Hiệp cũng rất lo sợ sẽ bị “báo thù” bởi các băng nhóm”.
Điều gì khiến họ phải lo lắng đến như vậy?. Nguyên nhân là từ một
tin nhắn. Bà Tý cũng cho biết thêm: “Lúc vào thăm con khi đang ở cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Vĩnh Phúc (PC45), tôi nghe các chú công an cầm điện thoại của Hiệp và nói trong điện thoại của Hiệp có tin nhắn với nội dung là “mày mà khai báo chúng tao thì cả nhà mày mất mạng”. Không biết có phải không vì tôi nghe nói thế”. Ngồi ngay bên cạnh, cô Nga – cô của Hiệp khẳng định, nội dung tin nhắn đó là có. Cô Nga nhắc lại nội dung tin nhắn trong điện thoại của Hiệp: “Mày khai ra bọn tao thì anh mày cũng không còn cái đầu, mày cũng thế. Hai em mày học ở Hà Nội tao cũng không để yên”.
Hiện chưa có ý kiến của cơ quan chức năng về việc có hay không tin nhắn đe dọa Nguyễn Duy Hiệp. Nếu tin nhắn trên là có thật, thì đây quả thực là một bằng chứng có ý nghĩ to lớn trong vụ án này. Và có thể xác định Hiệp là một nhân vật được coi là “mắt xích” quan trọng của vụ án.
Vẫn chưa tìm được kẻ chủ mưu đứng đằng sau.
Liên quan tới vụ án, hiện cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã bắt được 5 bị can trong
vụ án sát hại anh Nguyễn Tuấn Anh. 5 bị can vụ án gồm: Nguyễn Văn Tình (SN 1988), Nguyễn Văn Định (SN 1983) cùng ở xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng; Phùng Đắc Tú (SN 1994), Phùng Mạnh Tuấn (SN 1992), cùng ở Hợp Thịnh, Tam Dương, Vĩnh Phúc và Đặng Quốc Tú (đăng ký thường trú tại tỉnh Phú Thọ). Theo Đại tá Đinh Tiến Hà: Ngoài năm bị can đã bị khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam bốn tháng về tội giết người, ngày 19-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam thêm bị can
Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1997, ngụ phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên). Hiện bị can Bình đang bỏ trốn. Nếu Bình không ra trình diện, trong ngày hôm nay (21-3), công an sẽ phát lệnh truy nã toàn quốc với Bình.
Truy tìm vật chứng: Sáng 20/3, công an đã tới miệng cống, nơi phát hiện xác nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh, để tìm kiếm những vật chứng liên quan. Sau khi chui xuống cống để đo đạc, tìm kiếm, nhà chức trách phát hiện đoạn tre dài hơn một mét, cành cây bàng đã thâm đen và một số lá non. Nhiều người dân đứng theo dõi vụ việc. Họ nghi ngờ đây có thể là phương tiện gây án khiến anh Nguyễn Tuấn Anh tử vong.
Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra.
vnn