Câu truyện viết hay, nghe cũng rất thực tế về những người vượt biên từ Việt Nam xuyên qua Liên Bang Nga, sang Ba Lan, sang Tiệp Khắc, đến CHLB Đức, CH Pháp hay Hoà Lan, hoặc đi tiếp sang Thụy Sỹ, Anh Quốc...
Nhưng! trong quá trình tha hương ấy, có thể các nhân vật hay các nạn nhân vượt biên, đã không kể lại hết sự thật, vì loại hình vượt biên sang Nga như thế này, chính là "đường dây buôn người" của các ông Trùm trong Bộ Ngoại Giao của Việt Cộng, của các Nhân viên Đại Sứ Quán Việt Cộng tại các nước đến... Thường khi dừng chân tại một nước nào đó, gọi là chờ để được sắp xếp đi tiếp, bọn đầu trâu mặt ngựa, lợi dụng nhân công sẵn có, bọn chúng thường sắp xếp như sau:
- Đàn ông:
Đàn ông sẽ phải tham gia vào hoặc là tại các hầm sản xuất thuốc lá gỉa (máy móc sản xuất thuốc lá nhập của Trung Cộng)... hay vào các nông trại, kho hàng để trồng thuốc phiện "cỏ"...
- Còn phụ nữ:
Nếu là loại gìa cả, xấu xí... thì phải làm những công việc nấu cơm, giặt giũ, lau dọn, hoặc tham gia làm việc tại các xưởng may hàng nhái... Còn như có nhan sắc, trẻ đẹp (ngực nở, eo thon, chân dài) thì sẽ phải làm gái để phục vụ cho các động bán dâm hoặc để phục vụ tình dục cho đám Đại ca đầu trâu mặt ngựa chuyên nghề đưa đón người vượt biên...
Và cứ như vậy, tốp người vượt biên sau sẽ thay thế chó tốp người trước...
Theo nhiều nạn nhân kể lại, có nhiều người, hành trình vượt biên từ Việt Nam sang Liên Bang Nga (bằng giấy tờ passport thật) cho đến điểm cuối cùng là CHLB Đức, CH Pháp, Anh Quốc phải mất tối thiểu từ 2 đến 3 năm trong tủi nhục và đọa đày ...
Nói chung, mọi khổ cực, tủi nhục của người dân Việt Nam ngày nay, tất cả là do bọn khỉ đột Pắc Bó và Trường Sơn gieo rắc. Nếu nước Việt Nam không bị bọn súc sanh này đày đọa, có lẽ giờ này đất nước văn minh phồn thịnh hơn cả Nam Hàn !!!
Đả đảo bọn tay sai, bọn bán nước Cộng Sản Việt Nam !!!
|