Phải là ăn hối lộ nhiều lắm mới lòi ra 64 lượng vàng, 15 chỉ vàng nhẩn, 1 sừng tê giác (chớ bò tót cái con khỉ)...và nhiều thứ có giá trị khác. Đây chỉ là một chổ thôi mà bọn trộm phát giác, còn nhiều chổ giấu trong nhà nó nửa, mà những tên trộm này không biết để lấy.
Cần phải phát động phong trào "ăn trộm nhà quan tham csvn" ra quần chúng. Của cải của chúng là do ăn cướp của người dân VN mà có, chớ lương bỗng chúng nó có là bao, tại sao lại giàu có thế??? Hay là ăn cướp đất đai của dân, bóp họng, bóp hầu những người dân thấp cổ bé họng, mở động điếm...
Những hoạt động hầu kiếm tiền càng nhiều càng tốt của bọn quan tham csvn đả học được hầu hết từ quan thầy Trung cộng. Nhưng ở Trung cộng thì lâu lâu đem một quan tham ra tử hình hoặc xữ nhiều năm ũ tờ, còn ở VN thì chúng bao che cho nhau, nên thằng quan tham còn được lên chức, nếu ăn chia với đầu đãng cướp ngày 3x.
Dân VN thì ngày nay đói quá chỉ còn biết ăn trộm lấy lại những gì chúng đả ăn cướp của người dân. Tuy nhiên thà vào nhà của những thằng quan tham này lấy thì lấy cho đáng, đồng thời nếu có chúng nó ở nhà thì tặng thêm vài trái lựu đạn nửa, coi như là bonus cho lũ chó csvn.
Hoan hô dân tộc VN anh hùng, đại anh hùng. Những chú trộm này đáng phong là anh hùng diệt quan tham csvn.
|