Mấy thằng bưng bô, chồn lùi, bắc cụ như việt gian vừa sợ vừa run, cu thun, ong dia lu, Nguyễn.văn. Thiếu...nên đáp máy bay qua Damacus, Syria để học về cách ôm bom tự sát để sau này còn về VN ôm bom vào bộ chính trị trung ương quái đãng csvn tự sát chung với chúng nó. Sữ sách sẻ ghi tên các anh là đả có công lớn đem lại tự do cho 92 triệu dân VN. Chớ ở đây lên forum này lãi nhãi như giẽ rách, nói ra thì ai cũng chữi rằng chúng ngu, hiễu biết thì chẵng là bao, còn học hành thì ôi thôi là mẹ ơi chán chết. Vậy mà ai dạy khôn chúng là chúng nhao nhao lên như một đám hyenas laughing. Thật là chán chết
|