Người ta hát là phổ biến tài năng của ông, để tên ông còn sống theo những tác phẩm làm rung động lòng người bao nhiêu thế hệ đã qua.
Nếu đám con ông làm tình làm tội người hát, có nghĩa là chúng giết ông ta 1 lần nữa.
Thì thôi, để tác phẩm của ông chết theo ông cho rồi. Còn những Việt Khang, Trúc Hồ...còn nói những tiếng nói của dân tộc mạnh mẽ hơn ông nhiều.
Thật ra, trước đây, hát hay nghe "Việt Nam, Việt Nam" "Tình Ca" (Tôi yêu tiếng nước tôi).... tôi đã từng cám ơn ông đã nói dùm tiếng nói của cả dân tộc bằng những nốt nhạc tài hoa. Nhưng sau này, mỗi khi nghe, hát...nghĩ tới tên PD, lại thấy lấn cấn. Chính ông đã tự hại ông, nay, các con của ông lại hại ông thêm 1 lần nữa.
Good luck, cầu mong cho ông và các tác phẩm của ông theo nhau đi luôn về miền Nghìn Trùng Xa Lắc được mạnh giỏi.
|