Sarah Outen, một cô gái thích phiêu  lưu mạo hiểm người Anh, phải cầu cứu sự giải cứu vào năm ngoái, khi ở  cách bờ biển Nhật Bản không xa, nay lại có ý định trở lại biển lần nữa.
    	|  | 
  	| Sarah Outen | 
  
 Outen, 27 tuổi, từng định chèo thuyền  một mình từ Nhật Bản tới Canada trong khuôn khổ chuyến đi vòng quanh thế  giới bằng xe đạp, xuồng kayak và thuyền vượt biển. Tuy nhiên, cô đã  phải rời thuyền sau khi mắc kẹt trong sóng cao tới 15m và gió mạnh tới  100 km/h.
 Nay Outen đã trở lại Nhật Bản để bắt đầu  lại hành trình trên một con thuyền mới mang tên Happy Socks. Cô đang  chờ thời tiết thuận lợi để băng qua Thái Bình Dương và hành trình chèo  thuyền sẽ mất khoảng 6 tháng. Để chuẩn bị cho chuyến đi, cô đã mang theo  600 kg thực phẩm, gồm đồ khô ăn sẵn và máy làm nước ngọt từ nước biển,  bên cạnh 700 thanh sô-cô-la và một chai sâm panh.
 Trước Outen đã có ba người chèo thuyền  từ Nhật Bản tới Mỹ. Nhưng nếu Outen thành công, cô sẽ là người phụ nữ  đầu tiên và là người trẻ nhất chèo thuyền một mình theo lộ trình này.
  
Tuyết Nhung (tổng hợp)