“Thấy ồn ào em ngó đầu vào ngõ để xem có chuyện gì thì thấy một đám thanh niên cầm dao kiếm lao ra. Họ vừa chạy vừa vung dao loạn xạ. Sợ quá, em thụt cổ vào thì bị chém 1 nhát vào đầu, phải đi khâu mất 7 mũi” - Nạn nhân Nguyễn Văn Phương chưa hết bàng hoàng kể lại.
Lúc 10h30 ngày 7.4 người dân ở khu dân cư số 7, tổ 40, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) được một phen kinh hoàng bởi một vụ đâm chém loạn xạ của một nhóm côn đồ. Kết quả, 2 người phải nhập viện vì trúng dao của kẻ thủ ác.
Sự việc xảy ra tại nhà anh Trần Văn Chín (số 14 ngách 8/88 phố Bùi Ngọc Dương, phường Bạch Mai, Hà Nội).
Tại khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Thanh Nhàn), nạn nhân Hoàng Văn Hùng (22 tuổi, quê Thanh Hóa) kể lại: “Sáng 7.4, tôi đến nhà anh Chín chơi thì thấy một toán thanh niên cướp cháu bé. Tôi vào can, rồi tôi bỏ ra ngồi quán nước ngoài phố. Một lát sau, lại thấy một toán người đi xe tới.
Nạn nhân Hoàng Văn Hùng đang điều trị tại BV Thanh Nhàn - (Ảnh: SĐ)
Thấy
ồn ào, tôi đi vào thì thấy một người cầm tuýp nước, một người cầm dao tông xông vào tôi vừa chửi, vừa chém loạn xạ. Tôi bỏ chạy thì bọn chúng đuổi theo chém 1 nhát vào tay trái, 1 nhát vào lưng và bị đập nhiều nhát tuýp nước vào hông và vào chân. Khi tôi gục xuống, bọn chúng mới bỏ đi”.
Nạn nhân Nguyễn Văn Phương (SN 1995) cũng thất thần kể lại: “Em đang uống nước ở đầu ngõ 8/88 phố Bùi Ngọc Dương, thấy ồn ào em ngó đầu vào ngõ để xem có chuyện gì thì thấy một đám thanh niên cầm dao kiếm lao ra. Họ vừa chạy vừa vung dao loạn xạ. Sợ quá, em thụt cổ vào thì bị chém 1 nhát vào đầu, phải đi khâu mất 7 mũi”.
Sáng 8.4, chưa hết
bàng hoàng, anh Trần Văn Chín kể: “Vụ việc xuất phát từ việc cuối năm 2012, tôi vay của ông Khương (là chồng dì ruột vợ tôi) 50 triệu đồng với lãi suất 2.000 đồng/triệu đồng/ngày. Cách Tết Quý Tỵ 10 ngày, tôi đã trả được 10 triệu đồng tiền lãi và xin ông Khương đến ngoài tết trả tiếp, nhưng ông Khương không đồng ý.
Từ đó đến nay, ông Khương liên tục điện thoại gọi đòi tiền và dọa nếu tôi không trả sẽ bắt cóc con gái tôi. Tôi rất sợ và xin khất đến cuối tháng 4.2013 sẽ trả hết nợ.
Thế nhưng vào 10h30 ngày 7.4, khi cả gia đình tôi ở nhà thì ông Khương đã dẫn một
đám thanh niên mang dao kiếm xông lên tận tầng 2 nhà tôi chửi bới. Tôi và mọi người trong gia đình chưa kịp trình bày thì ông Khương đã xông vào bắt con tôi là cháu Trần Phương Thảo (SN 2011) để uy hiếp.
Mẹ vợ tôi và tôi lao vào giằng cháu thì bị ông Khương đánh liên tiếp vào ngực. Mẹ tôi hét ầm lên. Khi hàng xóm kéo đến, ông Khương và đồng bọn mới bỏ ra ngoài. Một lát sau, vài người bạn đến nhà tôi chơi cũng bị nhóm của ông Khương phục ngoài đường chém trọng thương. Gia đình tôi đã gọi điện báo công an, khi công an phường đến, nhóm
côn đồ mới bỏ chạy, vứt lại 3 xe máy và một số dao kiếm”.
Cơ quan công an nhận định, đây là việc xiết nợ có dấu hiệu của tội phạm có tổ chức với tính chất côn đồ, hết sức nguy hiểm.
Hiện CA quận Hai Bà Trưng đang tập trung truy bắt các đối tượng để xử lý.
PV (tổng hợp)