Tự hào vì nét văn hóa "ăn thịt chó" của người Việt đặc biệt là miền Bắc ăn thịt chó xây dựng XHCN.
Quote:
|
Thịt chó là một món ăn ngon, bổ dưỡng, có truyền thống lịch sử Việt Nam lâu đời.
|
Từ lúc miền Bắc theo XHCN thì sinh ra nạn đói nên bắt đầu ăn luôn chó thì bảo là truyền thống là lịch sử người Việt.
Quote:
|
Trong khi Hàn Quốc, một quốc gia cũng ăn thịt chó rất nhiều, nhưng họ vẫn rất phát triển và tự hào về văn hóa của mình, khách du lịch đến nước họ cũng rất đông.
|
Vậy Việt cộng có "truyền thống lịch sử ăn thịt chó" có bằng được lổ chân lông của nước Hàn quốc chưa,bây giờ bảo dân Hàn quốc nhờ ăn phân heo nên phát triển thì VN cũng phải ăn phân heo để phát triển à? VC óc heo so sánh quá đã.
Quote:
|
Thịt chó còn đi vào nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng của Việt Nam như truyện "Trẻ con không được ăn thịt chó" của Nam Cao
|
Nam Cao là một tên VC thì làm thơ văn thịt chó có gì đâu là lạ,vậy mà cũng dẩn chứng.
Này Trần Quốc Minh Thông và các đồng chí thích ăn thịt chó thì cứ "vô tư " cứ mà "tự hào" mà ăn nhưng nhớ ăn trong nước thôi chẳng phải sợ thằng Tây nào cả,chứ đem cả "truyền thống lịch sử tự hào ăn thịt chó" ra nước ngoài mà ăn thì bọn Tây nó coi các đồng chí như mọi đấy.