Quote:
Originally Posted by eaglevn
Dễ hiểu thôi: Mấy tên việt+ đi tị nạn kinh tế và mấy con khỉ con diện CÔCC được cha mẹ lấy tiền thụt két cho đi nước ngoài, khi về VN sợ người ta không biết mình là khỉ vịt kìu nên mới vô mấy cái quán này và bí bô "ở bển" thế này, ở bển thế nọ để show-off cái mác vịt kìu nhưng tiếc thay cái đuôi khỉ dài thòong lòong ở phía sau thì ai cũng thấy. Còn nếu là người VN xa xứ, cái thú vị nhất là ngôì ăn 1 gánh bán cánh canh hay tô hủ tíu xe đẩy của mấy người Hoa nó phê làm sao chứ điên sao vô đây ăn ba cái món đồ Tây mà mình đã ăn ngán suốt mấy chục năm ở xứ người rồi mà lại đắt. Có đúng không thưa bà con?
|
Quá đúng luôn bạn già.
Giờ mình mới hiểu vì sao tụi lính Mỹ tham chiến ở VN hồi đó, cứ nằng nặc đòi đạp xích lô, rồi trả tiền cho ông xích lô đàng hoàng. Thử hỏi nay mình về VN, muốn giúp anh xích lô thêm chút tiền, cũng đâu đành lòng ngồi phè ra cho anh xích lô khốn khổ còng lưng mà đạp, mà chắc bây giờ cũng chẳng còn cái xích lô nào.
Súc vật còn chưa quay lưng với nỗi khổ của đồng loại mà, chỉ có quái đảng CS mới làm cho con người ta mất đi tính người.