Quote:
Originally Posted by angel158870
Mỗi người có 1 quan điểm của riêng mình. Nếu bạn có người thân bị chôn vuì ở rừng sâu hay những hố chôn tập thể như đã nêu trên thì bạn mới thấm thía, hãy đặt mình vào hoàn cảnh đó thì mới nhận xét chính chắn hơn. Không thích chế độ cs không phải là ra đường cứ chửi bới tục tỉu la lối đả đảo cs thì chũng sẽ giãy ra chết, mà có khi nó còn phản tác dụng vì họ sẽ dẫn chứng cho người dân trong nước xem: đấy, hãy xem bọn chống cộng cực đoan là thế đấy... Mình không dám phê bình bất cứ ai vì mỗi người có 1 quan điểm riêng. Nhưng, sự thật là miền Nam VN của chế độ VNCH đã mất, bây giờ ai có quyền trên quê hương VN chúng ta? hãy thực tế. Như eaglevn nói: mình đã bị mất nhà, bây giờ người ta cho về xây mộ dù là có điều kiện nhưng để an ủi vong linh người thân chúng ta cũng đành phải nhắm mắt mà làm. Nếu bạn là người thắng trận, bên cs yêu cầu bạn phải kèn trống năn nỉ họ về xây mộ đồng đội của họ thì bạn nghĩ sao? Tôi không thích chế độ phi nhân cs nhưng tôi cũng không hoang tưởng, chúng ta sống phải thực tế bạn ạ. Chưa có bất kỳ bằng chứng nào chỉ rằng ông NĐT đã năn hay xin xỏ đút lót cs để được trùng tu nghĩa trang cả. Cách tốt nhất là ai không đồng ý thì cứ ignore, còn ai có người thân thì cùng nhau ra tay chung sức, còn cứ ông nói gà bà nói vịt thì tụi nó lấy cớ san bằng nghĩa trang thì cũng huề cả làng. Một sự thật cay đắng là miền Nam VN đã thua, chúng ta làm sao mà đòi hỏi hay ra yêu sách với người thắng trận trong việc này đây? Ngoại trừ vì tự ái cá nhân mà chúng ta để chúng san bằng nghĩa trang để xây khách sạn hay sân golf thì là 1 chuyện khác. Lời thật hay dễ mất lòng, mong bạn bỏ qua.
|
Nếu anh là người thắng trận, anh sẽ tự bỏ tiền trùng tu nghĩa trang của những người anh em khác chiến tuyến và anh cũng giải thể chế độ cưỡng dâm dân tộc để xóa tan nghi kỵ hận thù và đón rước em từ hải ngoại về chung xây mái ấm gia đình Việt Nam. Ðó mới là nhân đạo, đó mới là tình tự dân tộc!