Sáng 10/4 công an tỉnh Bình Thuận bắt giữ đối tượng Phạm Văn Lý (SN 1995, trú khu phố 6, thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh) là hung thủ giết chết bà Mai Thị Thanh Thúy (SN 1961, là Trưởng khoa Nhi bệnh viện đa khoa Nam Bình Thuận).
Giết người chỉ vì chiếc điện thoại di động?
Trước đó, khoảng 23h ngày 6-4, Phạm Văn Lý trèo tường và
đột nhập và nhà bà Thúy. Sau đó, hắn cầm đá lao tới khống chế và đập vào đầu làm bà choáng váng ngã xuống nền nhà.
Bà Thúy liên tục van xin tha mạng. Nhưng vì sợ bà báo công an nên tên trộm quyết định ra tay sát hại bà bằng nhiều nhát dao, kéo trên khắp cơ thể.
Hung thủ Phạm Văn Lý khi bị bắt giữ. Ảnh: IT
Sau khi giết bà Thúy, Lý vào nhà tắm rửa máu dính trên người rồi ra lấy chiếc điện thoại của bà Thúy trèo tường về nhà.
Sáng hôm sau, hung thủ vẫn thản nhiên gọi một người bạn đến chở hắn đi bán chiếc điện thoại lấy được tại nhà bà Thúy cho một cửa hàng ở thị trấn Đức Tài.
Trong lúc nhân viên cửa hàng điện thoại đang kiểm tra máy di động do hung thủ bán, thì tình cờ phát hiện trong máy có một đoạn video quay cảnh tại khoa nhi của một bệnh viện, đồng thời lúc đó thông tin bác sĩ Thúy chết đã được lan truyền. Thấy việc có dấu hiệu đáng nghi, cửa hàng điện thoại này đã bí mật báo cho
công an.
Qua kiểm tra, công an phát hiện trong máy còn có một tin nhắn với nội dung là hắn đã giết người. Lập tức, nghi can Phạm Văn Lý bị bắt tạm giam để điều tra.
Qua khai thác ban đầu, Lý khai chỉ một mình hắn thực hiện vụ giết người cướp tài sản này. Cơ quan điều tra cũng xác nhận, dấu vân tay để lại hiện trường trùng khớp với vân tay của hung thủ.
Cơ quan CSĐT cho biết, đối tượng sinh năm 1995 nhưng chưa đủ 18 tuổi, khi thiếu 4 tháng 3 ngày.
Hung thủ là kẻ ham chơi, không chịu học hành
Phạm Văn Lý sinh ra trong một
gia đình không hạnh phúc, cha mẹ ly hôn khi Lý còn nhỏ.
Sau đó không lâu mẹ lại tiếp tục đi bước nữa với một người ở TP.HCM và để hắn ở quê sống với ông bà ngoại. Cuộc sống thiếu sự quan tâm, giáo dục của cha mẹ nên hắn đã ham chơi, không chịu học hành.
Nghỉ học sớm, ăn chơi lêu lổng, hắn đã nhanh chóng dính vào con đường
nghiện ngập ma túy. Không có việc làm, hàng ngày hắn phụ một người dì bán tạp hóa ngoài chợ. Thế nhưng số tiền kiếm được không đủ cho hắn tiêu xài.
Để có tiền chích hút hắn đã nảy sinh ý định ăn trộm. Do ở gần nhà, biết bác sĩ Thúy ở một mình và thường xuyên đi làm nên nhiều lần hắn trèo sang nhà bà Thúy để trộm tiền, vàng.
tm