“Biểu diễn về lúc 1 giờ khuya, như thường lệ xe ôm đưa đến đầu hẻm, tôi đi bộ vào nhà. Bất ngờ, hai tên cướp chờ sẵn trong hẻm, một tên xô ngã tôi. Chưa kịp hoàn hồn, tôi đã bị một tên khác nhấn đầu vào hàng rào nhà. Chúng giật túi xách và còn đánh vào đầu tôi.Tôi cứ sợ rằng bọn chúng sẽ hiếp hội đồng tôi khi một tên cứ nhìn đăm đăm và đi đến gần tôi. Bỗng dưng tên nọ bảo rằng " Thôi đi lẹ mày ơi. Chơi con mụ già này xong là xui cả đời". Nhờ thế nên chúng mới tha cho tôi.
|