04-20-2013
|
#4
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jan 2013
Posts: 37,942
Thanks: 81,070
Thanked 56,786 Times in 24,153 Posts
Mentioned: 430 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 10758 Post(s)
Rep Power: 76
|
Quote:
Originally Posted by cybervideo
Chệch thường thì mắt hí rị, nhưng tụi nó cũng chịu khó dán mí giả và tô kẻ mắt sao cho như mắt tây để bắt nhãn. Ngoài ra tụi chệch tuyển chiêu đãi viên hàng không theo tiêu chuẩn ai đẹp, giỏi ngoại ngữ, thông minh, ứng xử giỏi và duyên dáng vào làm. Còn tụi cấu cộng thì đứa nào gia đình có quan hệ tốt với đảng và nhà nước là được nhận vào làm tiếp viên. Cho nên đứng ở sân bay nhìn mấy con nhỏ tiếp viên Việt Nam đi một bầy với nhau thật chán cho tụi nó. Tiếp viên gì mà đa số cao 1,6 m, cả chục đứa chỉ có 1 đứa mặt coi được một chút, còn vóc dáng thì èo ọp y như cái tụi thiếu ăn. Cách đi đứng lạch ạch như một bầy vịt chứ không lộ vẻ gì sang trọng. Trong khi người ta đi thành từng đôi thì tụi VN đi nguyên một bầy.
|

|
|
|