Tụi CSVN có một cái biệt tài là "Nói Láo". Tụi này nói liên miên bất tiệt, nói như người điên, và rất là ham nói. Chỉ có điều là bất kể những gì chúng nói đều không có. Chúng nó có lắm triết gia, nhưng chẳng thằng nào hiểu triết lý là gì. Chúng có lắm khoa học gia, nhưng chẳng có chút kiến thức gì về sự thay đổi của thời tiết, khí hậu và trái đất. Chúng lại có lắm kỹ sư, thạc sỹ, nhưng chỉ có thể sáng chế ra một chiếc xe đạp bằng.....Tre.
Cái hay của bọn này là không biết mắc cỡ, lại càng chẳng biết nhục là gì. Mặc cho ai chê, ai chửi, bộ mặt của chúng vẫn cứ như trét lên lớp phân Heo không mảy may khác biệt. Những cái lò quay Heo trông bẩn thỉu như thế nhưng lại có thể cho ra lò những con Heo quay thật ngon.Còn cái lò Khỉ của cái gọi là XHCN thì chỉ có thể sản xuất một đám ngu si, đần độn và láo khoét.
|