Thì củng giống như nhân dân chạy xe ngoài đường bị công an giao thông "đầy tớ của nhân dân" thổi phạt đòi tiền mãi lộ, không tiền thì củng quỳ xuống lạy "đầy tớ nhân dân" để năn nĩ nó đừng giam xe vậy mà.
Xã hội "CHẴNG HỀ XẤU HỔ CHÚT NÀO VÌ NGU" đả tạo ra chuyện ngược đời như vậy đó. Nhưng là chuyện thường ngày ở huyện. "Chỉ tại thằng dân ngu quá lợn" thôi.
Bà mẹ này nên đuổi thằng con mất dạy, bất hiếu, khốn nạn này ra khỏi nhà, để cho nó thành homeless cho rồi. Và người dân VN thì nên đồng lòng đoàn kết đứng lên đánh chết mẹ thằng "đầy tớ nhân dân" để nó không còn có cơ hội đòi tiền mãi lộ nửa.
|