Quote:
Originally Posted by baymuoi
Dù muống dù không chúng ta củng phải ghi nhận đây là sự suy nghỉ của thế hệ "sau" đang tiến lên. Họ đã nình thấy được sự say lầm của họ. Thế nhưng phàm là con người ai củng có tự ái và dân tộc tính.Trớ trêu thay người Á đông ta mấy thứ này nhiều hơn ai hết và một khi nó trổi dậy thì mọi lý luận tan biến không còn phân biệt phải trái. Lý lẻ này ai trong chúng ta củng biết vậy thì tại sao ta không đón nhận tư tưởng của họ để thảo luận đưa ra sự thật để chỉ cho họ thấy và chuyển họ sang bên mình??? Tại sao ta phải chê bai, chửi rủa để lòng tự ái và dân tộc tính của họ trổi dậy để rồi họ vẩn khư khư đi theo đường họ đang đi và không thay đổi??? ta có thêm thù không thêm bạn!!! có ích gì??. Mình muống người phải chấp nhận sai và sự thật dù có đắng lòng vậy thì chính mình đẫ sẳng sàn để làm chuyện đó chưa?? Đây chỉ là chút suy nghỉ cạn hẹp , thô lổ của tui và mong các ACE em có thể chỉ giáo thêm.  :handshak e:  Cãm ơn
|
Tôi là người KHÔNG BAO GIỜ thích nói đến chính trị , nhưng tôi đau lòng khi dân tộc tôi bị đàn áp bởi những tên súc sinh vô loại bán nước hại dân . Tôi không thù ghét ai , tôi chỉ thù ghét chính bản thân tôi , không phải vì tôi không biết nói năng đàng hoàng lịch sự với bọn phá hoại VC ... tôi không bao dung cho những tên Việt Cộng , Việt gian cố tình phá rối ACE có lòng nghỉ đến quê hương Việt Nam .
Mỗi người mỗi ý vì chúng ta chỉ là một bầy ong vở tổ .