Có thể khi Van Persie tới đề đạt nguyện vọng được ra sân, Sir Alex chỉ nhìn thấy ở anh ta hình ảnh của một cầu thủ chuyên nghiệp. Còn Arsene Wenger thì không. 8 năm gắn bó với tiền đạo người Hà Lan, chẳng nhã ông không nhận thấy bộ mặt thật của anh này?
Wenger hờ hững trước thái độ vồ vập của Van Persie
Vì vậy, nói về chuyện Van Persie đi “lộn phòng”, Wenger hài hước:
“Đúng. Cậu ta (Van Persie) đã vào phòng thay đồ của chúng tôi. Nhưng tôi nghĩ, lý do chính là đồ ăn ở đó ngon hơn so với đội khách (M.U)”. “Tôi không nói chuyện với cậu ta và dường như, Van Persie cũng không có ý định đó. Anh ta bước vào và quay ra ngay, đơn thuần chỉ để cánh báo chí có lấy vài tấm hình”.
Tuy không ngạc nhiên trước thái độ tráo trở của Van Persie, Wenger cũng nhấn mạnh không muốn để tình trạng này lặp lại và thề
“sẽ không bao giờ bán một cái tên nào khác cho M.U”. Chẳng phải vì sự xuất sắc của Van Persie, theo Wenger, ông không muốn nhìn thấy thái độ trịch thượng của những kẻ trước đó còn là học trò.
“Tôi không phủ nhận anh ta đã tạo ra một số ảnh hưởng. Nhưng M.U là một đội bóng mạnh, họ vẫn sẽ vô địch mà không cần tới sự trợ giúp. Năm ngoái, họ chỉ thua về hiệu số. Còn năm nay, Man City lại thụt lùi”, Giáo sư cho biết,
“Về bàn thắng hôm nay (Chủ nhật), đó chỉ là quả phạt đền và ai cũng có thể thực hiện. Một đội bóng cần những tiền đạo giỏi, chứ không phải những gã thợ đá luân lưu”.
theo bongda