05-02-2013
|
#5
|
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jun 2007
Posts: 32,888
Thanks: 62,594
Thanked 62,777 Times in 20,195 Posts
Mentioned: 132 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8821 Post(s)
Rep Power: 87
|
Quote:
Originally Posted by chu9chin
Trời vậy là chết tui rồi , nhưng mà sao tui lại chưa chết .
Từ khi qua Mỹ hơn 30 năm rồi ngày nào ít nhất cũng cả lít cà phê trong người . Từ 5 giờ sáng cho đến 12 giơ trưa mới ngưng .
Còn rảnh rổi thi cuối tuần ngày 1 cử cà phê Việt Nam tán dóc .
Cà phê Trung Nguyên ? Không bao giờ
|
  :haf ppy:
Chưa chết là vì chu9 biết chọn cafe mà uống. Hớp thử thằng Trung Nguyên chắc không thọ đến giờ rồi.
|
|
|