Xin mời Qúy Vị cứ chuẩn mua vé vào xem tuồng:
"Đại Chiến Giữa Các Thái Tử"...
hay còn có tên là:
"Đại Chiến Giữa Các Thái Tử Pắc Bó Với Các Thái Tử Trường Sơn"...
... Thằng nào cũng muốn con nó lên nắm ngôi vua, vậy là chúng nó sẽ bắn nhau tơi bời...
... Còn nếu qúy vị muốn đánh cá, thì xin hé lộ chút tin...
Phe của Hầu Gia (hầu=khỉ) Lê Bí Thư hơi dữ tợn đó, theo tài liệu của các báo chí, Lê Hầu năm xưa lõm bõm bắt chước NGƯỜI ta đi học tại chức ngành luật, hắn thường cuộn tròn quyển vở khổ A5 đã nhàu nát rồi cắm sâu trong túi quần, rất ít khi vô lớp học, nhưng điểm bao giờ cũng cao... Sau 2 năm ăn, nhậu và chơi gái, thì hắn không chờ được nữa, hắn đòi nhận bằng được cái Tờ giấy chùi đít có ghi dòng chữ "Thất Sỉ Luật"... Lê Hầu phu nhân thì lợi hại hơn, từ khi chồng lên nhận chức Hầu Bí Thư, dựa hơi chồng, đứng ra làm người bảo kê cho hơn 50% các quán Karaoke và Massage ở TP Hôi Chết Mẹ và từng có thời kỳ xung đột giành địa bàn với Thái Tử Lê Thanh Tâm, con trai của Lê Thanh Vân (là Việt Cộng nằm vùng, là Phó Giám Đốc rồi lên Giám Đốc Sở Côn An Hôi Chết Mẹ từ năm1975, anh ruột của Thái tử Lê Thanh Tâm hiện cũng đang là Phó GĐ Sở Côn An Hôi Chết Mẹ), chính vì vậy mới có cái vụ chất vấn Thiếu Tướng Côn An Phan Anh Minh... Bởi vậy, phe nào mà tranh giành ghế Thái Tử của con trai bà, thì lập tức, nếu không xử được bằng bạch lộ, thì sẽ bị sử bằng hắc lộ!
Xứ sở Việt Cộng bây giờ, thằng nào cũng muốn con nó lên làm Mỹ Hầu Vương hết ráo, giống như các Vương Hầu tranh quyền thời xưa, hơn nữa Việt Cộng lại là Tôi Tớ của Trung Cộng nên bị ảnh hưởng súc sanh cách, việc đấu đá chém giết nhau chỉ là nay mai thôi!
Mời qúy vị xếp hàng mua vé vào rạp để xem tuồng!
Last edited by ChaTôi; 05-04-2013 at 11:13.
|