View Single Post
Old 05-05-2013   #1
Hanna
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
Hanna's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 88,250
Thanks: 11
Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 109
Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Default Nguyệt Anh mơ màng giữa cây cỏ

Cựu thành viên nhóm Con Gái như nàng xuân mộng mơ dưới ống kính của nhạc sĩ Lê Xuân Trường.

Nhạc sĩ Lê Xuân Trường chia sẻ, anh ghi lại những khoảnh khắc mộng mị, lãng mạn của Nguyệt Anh tại khu giáo đường Wayfarers thuộc thành phố Rancho Palos Verdes, California, Mỹ. Con đường dẫn đến giáo đường sáng hôm đó mù sương, anh cầm máy ảnh và bắt được nỗi buồn vô cớ trên gương mặt nữ ca sĩ.

"Nghe đâu đây tiếng hát Nguyệt Anh phảng phất 'lời buồn thánh' sao mà tha thiết, lạc vào những vui, những buồn của từng tình khúc, của những giai điệu mượt mà sâu lắng. Tiếng hát Nguyệt Ánh ru hồn về một khoảng nhớ. Tiếng hát Nguyệt Anh bay thật cao, thật nhẹ và tôi đã nhìn thấy sự hồn nhiên, mộng ảo", nhạc sĩ nổi tiếng viết.

Nhạc sĩ Lê Xuân Trường chia sẻ, anh ghi lại những khoảnh khắc mộng mị, lãng mạn của Nguyệt Anh tại khu giáo đường Wayfarers thuộc thành phố Rancho Palos Verdes, California, Mỹ. Con đường dẫn đến giáo đường sáng hôm đó mù sương, anh cầm máy ảnh và bắt được nỗi buồn vô cớ trên gương mặt nữ ca sĩ.
"Nghe đâu đây tiếng hát Nguyệt Anh phảng phất 'lời buồn thánh' sao mà tha thiết, lạc vào những vui, những buồn của từng tình khúc, của những giai điệu mượt mà sâu lắng. Tiếng hát Nguyệt Ánh ru hồn về một khoảng nhớ. Tiếng hát Nguyệt Anh bay thật cao, thật nhẹ và tôi đã nhìn thấy sự hồn nhiên, mộng ảo", nhạc sĩ nổi tiếng viết.
Từ ngày chuyển sang Mỹ định cư, cựu thành viên nhóm Con Gái hoạt động ca hát tại một trung tâm ca nhạc lớn của hải ngoại. Khác với phong cách trẻ trung ngày trước, cô đã chuyển sang hình ảnh gợi cảm, mặn mà.
Là con một trong gia đình, bố lại mất sớm nên Nguyệt Anh dành mọi yêu thương cho mẹ. Cô đã đưa mẹ sang Mỹ sống với mình được một thời gian. Ngày 10/5 tới, tranh thủ dịp sang Thái Lan quay chương trình, cô sẽ đưa mẹ về nước thăm người thân.
Bộ ảnh được thực hiện với sự hỗ trợ của stylist Tân Đà Lạt.
Ảnh: Lê Xuân Trường
NgoiSao
Hanna_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	nguyet-anh2.jpg
Views:	4
Size:	119.7 KB
ID:	467411  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.03162 seconds with 10 queries