Ông Nguyễn Anh Dũng, phó giám đốc công ty Khang Thịnh, cho biết không nắm rõ danh tánh những người được công ty thuê tham gia giải tỏa đất.
Ông nói: “Số người này trước đây được các công ty trồng và bảo vệ rừng trên địa bàn giới thiệu lại cho chúng tôi”. Ông Dũng còn nói trong lúc giải tỏa ông bị vây nên không biết nhóm người do công ty thuê có dùng kim tiêm không.
Cũng lại là cái lập luận của những tên không có tánh người. Càng đọc những cái tin như vậy càng thấy đau lòng. Dường như bây giờ ở Việt Nam mỗi nơi đều có một ông Vua, và có quyền làm mưa, làm gió trong địa phận của mình. Người dân thì chỉ biết kêu oan, nhưng lại chẳng biết đoàn kết để lật đổ bọn này. Thật là oái ăm.
|