Đúng là việt cộng dốt nát có khác. Lâu nay nghe tới hỗn từ việt cộng thì thế giới đã bĩu môi khinh bỉ và ghê tởm những màn khủng bố tàn ác dã man của bầy việt cộng trước 1975, đến độ con cháu giặc Hồ ra nước ngoài không dám vỗ ngực xưng tên là cẩu cộng vì sợ thiên hạ phỉ nhổ vào mặt. Vậy mà bây giờ con cẩu cộng nào đó lại bồi thêm một cú nữa bằng cái ý tưởng chọn thịt chó làm quốc thực, chắc con cẩu cộng này muốn biến cả bầy tụi nó thành chó thật sự để thiên hạ nhìn vào là nhận ra cẩu cộng liền nên mới có nghĩ điên rồ như vậy.
Cả một bầy cộng sản mặt chai như háng khỉ nên đếch biết nhục biết xấu hổ là gì, cứ tưởng cái mác việt cộng là oai lắm, té ra chỉ là cơ hội để thiên hạ nhổ nước miếng vào mặt mà vẫn không hay biết gì. Tội nghiệp cho tụi nó quá.
|