Tàu ngầm này Ba X mua mấy chiếc để buôn đồ lậu chớ đấm đá gì đâu. Xài tàu kilo này mà vượt hàng rào của Hải quan là số dách. Vủ khí dù tốn kém hay tối tân đến mức độ nào đi nữa , khi giao cho lủ khỉ trường Sơn này xử dụng thì cũng vô dụng mà thôi. Nói phét và hèn hạ , khúm núm với lủ chó Tàu thì giỏi còn đem những vủ khí này để chiến đấu bảo vệ đất nước chống ngoại xâm thì đừng trông mong đến. Đúng ra là anh Ba X muốn mua chiếc Hàng không mẩu hạm(Tàu sân bay đấy ) để cả bộ chính trị , quốc hội và Chính phủ leo lên đấy rồi chạy ra Trường Sa và Hoàng Sa( nay đổi thành Tam Sa đấy ) để cùng nhau quì lạy đám chó Trung Cộng mà xin triều cống nhưng tham vọng này bị Nga sô từ chối vì không thể huấn luyện đoàn viên để lái cả vì toàn 1 lủ dốt hơn cả khỉ rừng nữa. Thà bán tàu ngầm để lở có chìm chiếc nào cũng dễ dàng dấu kín vì chìm mẹ dưới lòng biển sâu đâu có ai biết gì đâu. Hơn nữa , bán tàu ngầm để anh Ba X dùng để đi buôn lậu thì mới có thêm tiền để mua thêm vủ khí nữa chớ.
|