Quote:
Originally Posted by baymuoi
Thì hủ tíu khô củng hấp dẩn vậy !!! chứ anh nghỉ coi tên Phúc mà không đổi tụi mỷ nó cứ gọi là "phắc" hoài chịu sao nổi??????
Thằng chệt đó không đổi tên cho dể gọi vì nó không ở mỷ và có lẻ vì vậy mà nó không "nổi lền bền" như Jacky Chan???
|
hì hì hì...thì tùy "gu" mà, tui có "trách" gì ai đâu! Mà theo kinh nghiệm của tui thì ...ai, dù ở bất kỳ nơi đâu, mà có tên hoàn toàn việt thì trước sau gì cũng
nói và viết (nhấn mạnh chữ "viết" này) được tiếng việt; nên tui hay ôtômatík cho là gốc Việt. Còn tên mà "nửa nạc nửa mỡ" thì đa số (nhấn mạnh chữ "đa số") chỉ nói sơ sơ tiếng việt, hay nhiều khi KHÔNG biết tiếng việt; nên tui ôtômalắc cho nó ..."không là gốc việt" (mà ko cần biết cha hay mẹ nó có là việt hay không)...
Tui có cái "pet peeve" như vậy, nên ai cho mình lạc hậu thì đành chịu. Hihihih.....